Ngoại truyện 2



Tôi tên là Nguyễn Trần Gia Nghi, ba tôi là Nguyễn Hoàng Minh Triết, mẹ tôi là Trần Nhã Uyên. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi là kết quả tình yêu của ba mẹ mình, chào đời trong sự ngóng trông của nội ngoại hai bên. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ba của tôi là một người cha rất tuyệt vời, ba yêu mẹ, ba thương tôi và em trai. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ba nghiêm khắc nhưng chưa bao giờ sử dụng vũ lực. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mẹ cũng là một người mẹ rất tuyệt vời, mẹ yêu ba, mẹ yêu tôi và em trai. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ba tôi sẽ tặng quà cho mẹ tôi bất kể ngày nào, mỗi khi ba đi gặp đối tác về mẹ đều sẽ nấu canh giải rượu cho ba. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mẹ tôi không biết nấu ăn, bà cũng chưa từng phải học nấu ăn, bởi vì cơm là do ba tôi nấu. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Kể từ khi có ký ức tôi chỉ mới nhìn thấy ba rơi nước mắt vài lần, ngày tôi và em trai kết hôn, ngày ông bà mất và ngày mẹ ra đi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mẹ tôi luôn là người dịu dàng, nhưng mà lúc em trai cãi nhau to tiếng với ba, lần đầu tiên mẹ nổi giận với em trai, dường như ai đối xử không tốt với ba thì mẹ sẽ không còn dịu dàng nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ngày mẹ ra đi tôi rất buồn, bởi vì tôi biết có lẽ tôi cũng sắp không còn ba. Giờ thì sau một khoảng thời gian xa cách, họ có thể gặp lại nhau rồi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vài dòng cuối truyện của tác giả: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ngày 31/12/2025

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Xin chào mọi người, bút danh của mình là Gió Xuân Tháng Một. Cảm ơn cậu đã lắng nghe câu chuyện mà tớ kể, chúc mọi người hôm nay vui vẻ!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mình chân thành cảm ơn sự ủng hộ, đồng hành của bạn bè và các bạn đọc giả thời gian qua, đây là lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Cũng cảm ơn các bạn đọc giả sẽ đọc trong tương lai, đây là nguồn động lực to lớn đối với mình. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Câu chuyện này được mình lên ý tưởng và bắt đầu viết trong những ngày hè oi ả năm 2025, hoàn thành vào những ngày đông giá lạnh năm 2025. Ý tưởng bắt nguồn từ cuộc sống và trãi nghiệm cá nhân của mình, nhưng không viết lại nguyên vẹn tất cả. Mình đặt tên cho tác phẩm đầu tay này là ‘’ Mùa hè năm ấy’’, bởi vì nguồn cảm hứng của mình là từ một câu chuyện xảy ra vào mùa hè và cũng kết thúc vào mùa hè. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Năm 2025 với mình không phải một năm rực rỡ mà là một năm đầy những trãi nghiệm và bài học, nhất là trong quãng thời gian sáng tác ‘’Mùa hè năm ấy’’. Chân thành cảm ơn cuộc hành trình năm 2025, chân thành cảm ơn quá trình sáng tác “Mùa hè năm ấy”. Xin cất mọi cảm xúc không thể đặt tên lại năm 2025, chúc người: Đường xa vạn dặm, chúc cậu tương lai sáng lạn, tiền đồ như gấm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đây là tác phẩm tâm huyết của mình, là tác phẩm đầu tiên mình hoàn thành nên khó tránh sai sót. Mình sẽ cố gắng rèn, trong tương lai mang lại những tác phẩm tốt hơn. Thật mong chờ sẽ gặp lại những bạn đọc giả cũ và gặp được những bạn đọc giả mới ở những bộ truyện tiếp theo. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chỉ còn vài giờ nữa là bước sang năm 2026, chúc mừng năm mới và hẹn gặp lại mọi người! Dù nắng hay mưa, hoa vẫn nở theo cách của riêng mình. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Có những điều không thể nói, thôi để gió mang đi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ký tên: Gió Xuân Tháng Một

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout